Hồ Tahoe

Bao năm rồi nhỉ thời gian qua
Còn nhớ chăng em cảnh nắng hòa
Cánh bướm bên đường bay đẹp quá
Em cười tươi thắm giữa vườn hoa

Túi nhỏ trên lưng chẳng đựng gì
Em đeo vướng vít để làm chi ?
Tươi cười em bảo để làm túi
Để đựng thơ tình, hứ, hỏi chi ?

Gớm nhỉ nhìn em đến bật cười
Hỡi người tình nhỏ của anh ơi
Rượu bầu không có sao cần túi
Thơ thẩn bên nhau cũng đủ rồi

Đi dạo quanh quanh có đủ không ?
Chèo quanh hồ nước sớm mai hồng
Em kề bên cạnh hôn nồng thắm
Thuyền nhỏ chông chênh muốn lật vòng

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả