Mai



Lời thiên hạ đồn vang :
Mai hiền, ngoan, thật thà
cười tựa hoa chúm chím
nhỏ nhẹ kính mẹ cha

Ngắm Mai đang khởi sắc
đẹp sang ... chẳng kiêu sa
Có bác sĩ chẳng ngại
tỏ lời yêu đậm đà :
" Lạ ghê chẳng biết sao
tinh sương đến nhạt nhòa,
lỡ trộm lòng thương tưởng
cùng ai lên xe hoa
"

Bao kỹ sư gần nhà
trầu cau mai mối sang
đánh tiếng nhằm xem mắt
ước ao " Mộng Dưới Hoa " :
" Cho anh xin đôi tay
mười ngón thon ngọc ngà
Đôi chân hồ bán nguyệt
anh xây ... rửa nõn nà
"

Trong trăm khách tú anh
tới lui nhộn nhịp nhà
có người bạo dạn bảo :
" Em sao như thật xa !!! "

Em nào sao thật xa ???
chẳng sao Mai sáng lòa
ngự trời cao u tối
Là ô mai thôi a




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả