NHỊP GUỐC
Nghe khuya vắng quá đêm không ngủ
gõ phím, thanh âm rớt ngọt ngào
dĩ vãng trôi về khua nhịp guốc
hè xưa hoài niệm thoáng xôn xao
bâng khuâng như lá phai mầu tóc
con bướm vờn theo chút nắng cao
rắc phấn hương bay qua ngõ cũ
em đi ngơ ngác tuổi thơ nào
bỏ quên câu hỏi như ngày lạ
một góc tình xanh mộng đã trao
nhịp guốc buổi chiều giăng kỷ niệm
theo ngày mờ dấu bước hanh hao
từng trang thơ cũ còn đâu nữa
gửi lại mùa xuân một nẽo vào
lần lựa nỗi mình chăn gối lạnh
xa ngoài muôn dặm tưởng chiêm bao
Nghe khuya vắng quá đêm không ngủ
nhịp guốc năm xưa ngỡ tiếng chào
4-03-06