Mảnh Tình Chết
Từ trái tim vụn vỡ
Một mảnh tình rơi ra
Giọt máu còn trong đỏ
Trào tuôn dưới mắt nhoà
Hồn bay lên cao quá
Không đỡ kịp mảnh tình
Tim đau quá lặng thinh
Mảnh Tình nằm bất động ...
Hồn đi xa như mộng
Tình gào thét như điên
"Hồn ơi! Hỡi nhân duyên
Xin trở về kiếp kiếp
Đỡ tình đi tội nghiệp
Tình có tội gì đâu
Sao Hồn nỡ gieo sầu
Cào nát tim Tình vậy ?
Yêu Hồn không che đậy
Nước mắt lăn từng đêm
Ướt sũng cả môi mềm
Tình chết mất, Hồn ơi!"
---------------------------
... Hồn kia mãi ơ thờ
Bay theo nguồn vui mới
Quên đi Tình rất vội
Giữa trần đời buồn tênh
Thời gian mãi chông chênh
Đưa Tình về bến khác
Lòng Tình như khúc nhạc
Sầu bưng kín tương tư
Rồi một hôm hình như ...
Hồn quay về chốn cũ
Tìm ... nhưng ... hoa có chủ
Ôm thất vọng Hồn đi
Tình biết nói những gì
Khi dòng đời nghiệt ngã
Cắt đứt Tình, Hồn xa
Ôi! Một giấc mơ qua!
03 Feb 2003