Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LẮC LƯ TRĂNG, THUYỀN XA TÍT CHÂN TRỜI

Lòng buồn bã như một ngày không nắng
Như thế gian đầy những dối lừa
Dòng sông đã khô dòng , câm lặng
Xót xa đau năm tháng dư thừa

Đêm anh vẽ mặt trời lần lựa
Thấy hư hao tiếng chim hót trong vườn
Đời đã tắt lâu rồi ngọn lửa
Từ con tim nằm chết bên đường

Ôi hạnh phúc như là huyễn tượng
Đắng cay thơ sầu muộn muôn đời
Nghe thảng thốt giọt tình vay mượn
Lắc lư trăng, thuyền xa tít chân trời
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả