Đêm Buồn 2
Đông tàn xuân đến mỉm cười
Mong em đừng giận những nguời như anh
Nỡ sau em nỡ đoạn đành
Xóa tan kỷ niệm chân thành tự xưa
Ông trời không nắng thì mưa
Qua cơn bão táp lại thừa hoang mang
Quen nhau ai tính tháng năm
Biển Đông dẫu cạn tình thân mãi còn
Duyên tri kỷ nghĩa vuông tròn
Vần thơ sầu mộng đáo phòng nhiêu khê
Đêm nao dưới ánh trăng thề
Tri âm tâm sự nẻo về chùn chân
Người yêu bạn gái xa gần
Mỗi người mỗi vẽ trăm phần tinh khôi
Tình yêu dù chẳng nhân đôi
Chất đầy kỷ niệm một thời si mê
Đêm sương thao thức thơ đề
Mắt nai lệ ngấn buồn ghê cõi hồn
Không có em sưởi ấm lòng
Thiếu bàn tay ngọc vắng dòng thơ trao
Tứ thi trải mật ngọt ngào
Tình em ngọn nến tô màu vấn vương
Quên đi vấn đục sầu buông
Cận kề tìm lại thiên đường sơ giao .
April 03, 2006