Em Hãy Là
viết cho một người...
Em hãy là mùa Xuân
cho anh làm tia nắng
như hôm nay- thật trắng
lung linh màu uyên ương
Em hãy là mùa thương
cho anh làm sợi nhớ
mảnh tơ mành thật nhỏ
kết thành nhành thơ xinh
Em hãy là bình minh
của mùa Đông lạnh nhất
ủ lòng anh chất ngất
ngọn lửa hồng trong xanh
Em hãy là trăng thanh
soi hồn anh đáy nước
ắp một dòng mộng ước
đất-trời- đêm hoang sơ
Em hãy là vần thơ
mà lòng anh ấp ủ
mang cho đời thật đủ
nhân ái và bao dung
Em hãy là mông lung
cho anh hoài suy ngẫm
bước đường trường lẫm chẫm
bỗng dại khờ thương em...
* * * * *
Em hãy thử nghĩ xem
mình là ai trước sóng
hôm nay trên biển động
bên con thuyền lênh đênh
Em có muốn bấp bênh
cùng sóng xanh vượt bão
khuấy nhịp lòng chao đảo
khởi đầu- tình mong manh
* * * * *
Em ơi nhìn nắng hanh
anh lại mong em tránh
con đường anh- khổ hạnh
ngại em vào vòng quay
Thôi hãy gởi bàn tay
anh trao em sự sống
từ một lòng mạch rộng
tràn tâm tình hiện-sinh!!!
12h10- 03/04/06
Hoàng Thy Mai Thảo