sầu thức -


Ta đi hết một vòng thiên lý mã
Ở đâu xa cũng ngần ấy giang hồ
Sông chồm ra biển chẳng còn chi lạ
Núi đụng rừng xòe năm ngón thiển thô

Trong tri thức của loài chim giã biệt
Là một ngày tung cánh mộng hoàn liên 
Trong mật thất của tòa nhà cổ kính
Có điều gì còn chưa thể công minh(?)

Ta chế ngữ phủ đời lên trang giấy
Đời nhẹ tênh nhưng nề nặng nằm yên
Đêm hạ nhiệt rủ mưa về trái đất
(mưa đa ngôn mưa pha lệ đa niềm) 

Rót cạn hai đêm - sầu lên tám nhịp
Cơn gió chạnh lòng, cơn gió bay đi... 
Buồn ta phủ phê - buồn ta bất diệt
Câu thơ lỡ thì buông xuống tùy nghi!

Trong ký ức của màn đêm u tối
Có vạn ngày tiền kiếp chất chồng lên
Người đi trước vẫn còn nguyên dấu hỏi
Móc ngược lời thiên cổ độ bình sinh

Từ có lúc đời nghe ra phù phiếm
Ta ru ta ắp đầy ngực lãng quên
Ngày về kịp - (bước em về chắc kịp)
Cho ta bạch thoại ...lời buồn thăng thiên ...


Apr.04.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả