Hoa Thương Ai ?

Tôi nâng niu cánh Hoa đào

Vô tình tôi để Hoa cào rách tim

               ***

Tôi nâng niu cánh Hoa hồng

Gai Hoa đã móc vỡ lòng tôi ra

Bao năm mặn ngọt đó mà

Không cùng chăn gối cũng là bên nhau

 

Ai gieo lắm nỗi thương đau

Để cho ta phải tủi sầu vạn năm

Hoa thương Ai ? Hoa yêu Ai ?

Từng giây tôi hái Hoa cài vào tôi

 

Tưởng rằng giọt máu hòa đôi

Nào đâu như thể nước sôi tắm hồn

Tôi đà chưa chết nàng chôn

Cho tình ngang trái nụ hôn trao người

Vĩnh Minh




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả