Em ghét Anh 3
Em ghét...gió vờn một tiếng yêu
Tình em chẳng đủ lấp tiêu điều
Thì anh cứ việc tìm duyên mới
Cứ kệ ai hờn dáng ngả xiêu
Em ghét... mỗi lần anh luyến hương
Khoe màu rực rỡ cánh hoa hồng
Động tình thi sĩ hồn chao đảo
Say đắm tim anh, em nhức lòng
Em ghét...chẳng thèm giận dỗi chi
Mà sao sương khói cuốn rèm mi
Tóc dài ủ rũ sầu tê tái
Không biết lòng đau bối rối gì...
Em ghét...nhìn anh nên trốn tìm
Cõi riêng một xó để lặng im
Mặc cho lòng gợn bao triền sóng
Đau nhức con tim nhọn mũi kim
Em ghét...nên mong...chết dí buồn
Hết hờn hư ảo bến chờ trông
Để đo nhung nhớ lòng anh động
Thương tiếc đời em đã chẳng còn...
Em ghét...nguyện tâm ghét suốt đời
Cho dù vàng võ bóng chơi vơi
Mùa thu lá đổ anh chợt nhớ...
Cỏ úa thềm rêu dấu tả tơi...
Apr 03, 2006