Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HẠNH PHÚC NGƯỜI

Tôi chết lặng hồn nơi góc nhỏ
Vũ trường rộn rã nhạc tình ca
Nhìn vòng tay cũ, choàng vai lạ
lòng đau quay quắt nỗi chia xa

Chuốc đổ niềm riêng vào chén đắng
Đèn màu lấp lánh tựa sao băng
Nghiêng vai  chợt thấy hồn giông bão
Em hỡi! Biết lòng tôi nát tan?

Xiêm áo lả lơi tròn dáng mộng
Vai kề âu yếm đẹp môi cười
Tay nâng niu áo nghiêng nghiêng dáng
Chân nhịp nhàng đưa thấp thoáng vai

Nhịp nhàng trầm bổng nét kiêu sa
Cung bậc ngất ngây nét ngọc ngà
Hạnh phúc người vui cao tiếng hát
Lòng tôi tê dại niềm thiết tha

Khói thuốc nồng cay mắt nhạt nhòa
Tình hồng đuổi bắt gót chân hoa
Tay trong tay ấm, đời vui quá
Chỉ một mình tôi nhận xót xa

Vũ Trường Rizt 1987




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả