Khúc Giao Mùa Tháng Tư


Đêm!
Sương đọng lại trên cành hoa tulip
Búp nhụy đầu xuân biêng biếc lộc non
Gió nửa khuya nhè nhẹ thoáng ngang rèm
Mang hương thơm về đặt bên thềm cửa sổ
Có một tâm hồn chợt ngất ngây mở ngõ
Đón khúc giao mùa đem bỏ trong lòng bàn tay
Bình minh lên, mang tia nắng sớm của ngày
Mở toang cánh cửa của một lâu đài khép kín
Chợt có một linh hồn sực tỉnh
Choàng dậy thoát ra khỏi giấc ngủ ngoan
Mơ hoang,
Một đêm đầy mộng mị
Rồi cũng sẽ qua đi
Để ngày mới sang xanh rì mơ ước
Và ta như biết được:
Có bao điều bất chợt ... dễ thương!!!!


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả