Mưa tôi

 

Những hạt mưa lẻ loi

Rùng mình…đau…

Tan vỡ

Mưa gieo trọn một đời

Ngỡ một lần nhạt muối mặn biển khơi

Ngày lại ngày mưa rơi

 

Những hạt mưa tình tôi

Trút biển em khao khát

Mặn đắng trong em

Bao giờ sẽ nhạt

Để biển mở lòng đón những hạt mưa tôi?

 

Những hạt mưa nhỏ nhoi

Biển mênh mang chân trời

Biển muôn đời biển mặn

Em muôn đời xa xôi.

 

Hãy tỉnh lại mưa ơi

Này đồng khô

Này sông cạn

Này núi trơ

Này sa mạc

Ngóng một ngày

Xao xác

Mưa rơi

 

PT 04052006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả