Những nấm mộ

 

Một ngày lên

Chôn từng nấm mồ đêm lạnh giá

Bình minh lên, nắng vàng sáng toả

Rỏ vài giọt sương

Thương tiếc

Ngậm ngùi

 

Chiều buông

Tia nắng chôn vùi

Một ngày chết bạc màu trên thảm cỏ

Mắt chiều đo đỏ

Cũng sụt sùi nhỏ lệ

Khóc than 

 

Đêm về

Những nấm mộ chiều hoang

Được vội vàng đắp điếm

Tiếng côn trùng thi nhau tụng niệm

Đêm mặc áo tang

Ngỡ đau đớn vô cùng

 

Ngày lại ngày dần lên

Lại than khóc,

Lại để tang,

Lại vùi chôn những gì đi trước

San sát quanh co

Những nấm mồ bạc phước

Trập trùng vây nấm mộ đời ta.

 

PT 04052006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả