Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời Nguyện Cầu

Kính xin Chúa lắng nghe lời con trẻ
Luôn khẩn cầu lặng lẽ dưới Thánh Nhan
Chúa ban ơn cứu rỗi những linh hồn
Trong luyện ngục mồ côi hay ngoại giáo

Xin thương xót những người già, bệnh tật
Kẻ cơ hàn tất bật sống lầm than
Ai giầu sang giúp đỡ những dân nghèo
Cho thế giới hoà bình không khói lửa

Xin thánh hoá những người đang rối đạo
Sống không còn kiêu ngạo biết ăn năn
Giữ điều răn kính Chúa mến yêu người
Hết hờ hững biếng lười khi cầu nguyện

Kính xin Chúa chở che hàng giáo phẩm
Đức Giáo Hoàng để dẫn dắt chúng con
Giữ đức tin đón nhận Thánh Ý Ngài
Và sung sướng mừng ngày Chúa sống lại

3-4-2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả