Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đóa Thời Gian Nở Muộn

 
     viết cho một người lên ngôi Anh!
 
Em đến quá trễ tràng
Đóa thời gian nở muộn
Anh thoáng thấy mơ màng
Sóng biển dâng cuồn cuộn.
 
Tiếng nức nở thời gian
Làm không gian hụt hẫng
Cuộc đời thành vô hạn
Tình đời tràn vũng loang...
 
Như ngọn ánh hải đăng
Soi đường ra cửa biển
Đêm cuộc đời- mộng đắng
Ngày cuộc đời- vô biên...
 
Thêm một đóa tình xanh
Biết có ngày nào chín
Tên của người- thi ảnh
Lời của người- qua tim!?
 
Đây bức họa tình thơ
Em vẽ lên trang giấy
Nhờ Anh tô cho nở
Đóa hoa lòng ngất ngây...
 
Ôi có phải mộng mơ
Cho ta về- trẻ dại
Tháng năm dài nỗi nhớ
Đêm ngày dài tương tư?!
 
Em gởi lại nơi đây
Lời tự tình thật lắm
Mai Anh vào có thấy
Dệt tiếp dòng xa xăm!?
 
   8h45 -04/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả