Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


"Mã Từ"- Nỗi Nhớ?!

 
 
Anh có dịch ra không
"mã từ" của "nỗi nhớ"
con chữ "thương" rất nhỏ
dòng "sự đời" chất cao
 
trái đất cũng hư hao
hình hài sau năm tháng
con sông đời chở nặng
phù sa tình thương đau
 
anh mộng tới ngàn sau
còn bên nhau mãi mãi
khiến cuộc đời sợ hãi
đắp ải đường ngăn đôi
 
tình mình mãi xa xôi
hai nửa đầu trái đất
em mãi trên cực Bắc
anh tận cùng phương Nam
 
thấp thoáng vệt thời gian
ngày và đêm phân ngả
thơ thành cơn gió thả
nốt nhạc buồn vu vơ
 
mang một đóa mộng mơ
em tặng anh mỗi sáng
người ơi đêm chạng vạng
có thấy mình mê say
 
nhìn một áng mây bay
em ngỡ mình hóa trắng
yêu thương giờ đã thắng
vực thẳm, ngàn sông sâu
 
"Mã số" chỉ một câu
biết anh không giải nổi
giận hờn em mở lối
bạn giải giùm anh nha!?
 
11h45h - 04/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả