Chiều chia tay

 

Nắng chiều co ro góc phố

Chầm chậm ngả bóng đời ta

Gốc bàng trụi màu lá đỏ

Dần tan vào lòng đêm xa.

 

Đời ta một lần dang dở

Chiều về nối tiếp dở dang

Tình ai nhẹ tan hơi thở

Mỏng manh duyên kiếp lỡ làng

 

Trước mặt đêm dài vô tận

Sau lưng bóng dáng em gầy

Khói thuốc quẩn vòng lận đận

Chia tay, tay nắm chặt tay

 

Hoàng hôn đi qua vội vã

Vội tan vào đêm, pha phôi

Em qua đời ta buồn bã

Để lại cuối đường,

Bóng ta rơi.

 

PT 04052006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả