Khoảng Cách
Ta với em chừ xa nhau khoảng cách
Không gian còn xa cách bóng hình em
Trời chiều xám ảm đạm bóng hoàng hôn
Phương trời đó em ơi giờ có thấu
Ta muốn níu không gian cho chảy máu
Để hòa chung những giọt lệ cùng em
Trong hư không ta bỗng thấy ưu phiền
Dõi mắt ngắm chim trời bay viễn xứ
Ta muốn nhắn cùng loài chim lữ thứ
em hỡi em sao lại nỡ giận ta
Trong đời sống trăm ngàn điều có thể
Riêng một điều ta không thể quên em
Giọng nói em âm điệu nghe thánh thót
Rót vào tai vị ngọt của mật ong
Ta nhắm mắt bịt tai xua cảm giác
Chợt hiện về sóng biển dấu vết em.