Mất Em
Yêu em anh được gì đây
Chỉ là nước mắt chất đầy xót xa
Hình ai treo khắp mọi nhà
Còn ta kẻ lạ tìm ra cuối cùng
Sách quà mến gửi lung tung
Riêng em chẳng thích ngại chung lối về
Nhớ xưa thơ ngỏ hẹn thề
Bây giờ chữ viết phòng the xám màu
Yêu hay mất khác gì đâu
Tựa cơn ảo giác ngang cầu trúc mai
Với người bày tỏ êm tai
Với ta nhạy cảm nối dài hờn ghen
Mỏi mòn hai chữ tịnh yên
Hạt duyên chưa nở đã nên nỗi này
Tình chi gió thoảng hương bay
Lững lờ sông nước đọa đầy nữa đi
Trước sau sợ tiếng phân kỳ
Buông tay đánh rớt biệt ly khóc thầm
Có bao cô gái xa gần
Bờ môi đợi sẵn lại cầm lộn tên
Buồn ghê ngày tháng chưa quen
Từ ngôn mềm mỏng như tiên giáng trần
Bây giờ rõ nét đoan trang
Ừ thôi ngoảnh mặt đặng nàng thắm duyên.
Andy Nguyen April 05, 2006