Đời
Yêu đôi mắt nai
Tóc như cỏ dại
Tâm không quản ngại
Xả thân vượt ải
Ngỡ đến thiên thai
Hoá luân hồi măi
Tưởng tình phương tiện
Mang đến an nhiên
Khi tình hiện diện
Chỉ lắm ưu phiền
Lòng sinh tà kiến
Sân hận triền miên
Yêu vào giấc ngủ
Khuấy động tâm tư
Xiết tim nát nhừ
Hồn say khật khừ
Yêu cứ lừ đừ
Làm như vô tư
Cửa thiền lâm tế
Xây nơi nhục thể
Cho rằng thoát mê
Thuỷ nguyệt hẹn thề
Nào hay tứ bề
Cuồng phong vô kể
Thôi về đài sen
Hương khói thân quen
Chuông mõ sách đèn
Kinh kệ kề bên
Giới luật tăng lên
Bờ giác sẽ đến