Không Thể
Anh không thể đưa em về quê Nội
Đường về quê nội thật quá xa xôi
Băng qua cánh đồng nối những con đồi
Muôn dặm đường xa chân em sẽ mỏi.
Anh vẫn nhớ hẹn bến xưa em đợi
Bên dòng sông cũ mình em cô đơn
Nhưng em ơi, anh biết làm gì hơn!
Khi dòng đời...ngăn...chia...đôi...rẽ lối.
Còn mãi cho nhau chút tình bối rối
Xin hãy đưa vào dư ảnh đam mê
Bất chợt gặp nhau khi giấc mơ về
Chợt thức giấc...bẽ bàng...tình_đã lỡ.
Em hãy quên đi ngày đầu gặp gỡ
Kỷ niệm vui buồn trả lại thời gian
Trả lại cho em những chuỗi ngày vàng
Ta bước vào đời, tình không duyên nợ.
TNS, 04/05/06