Khó Quên 4

Còn dám quên em nữa được sao
Chỉ thêm đau khổ dạ nôn nao
Sáng chờ đêm đợi nhành hoa thắm
Rớt xuống giữa đời thỏa ước ao

Thức trắng canh trường ngắm ánh sao
Mập mờ nhấp nháy cõi hư hao
Tìm em quang ánh nơi thiên đỉnh
Lo lắng lạc nàng hồn đảo chao

Nỗi nhớ người yêu nhức nhối tim
Tương tư dày xéo mộng đăng trình
Trùng phùng cánh hạc ngàn năm kết
Được vuốt tóc mây uống sóng tình

Gái Bắc như nàng khéo lắm cơ
Môi cười miệng hót gió trăng chờ
Từ ngôn ẩn dụ vần lưu luyến
Chữ nghĩa xa gần lộng ý thơ

Đến giờ lỡ biết có riêng em
Đôi mắt kiêu sa tóc võng huyền
Dung mạo vóc hình sao tả xiết
Mượt mà sắc sảo khó mà quên.

Andy Nguyen April 05, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả