Thời Rất Xa
Em trở về một thuở rất xa xưa
Không còn nhớ những năm lẫn tháng
Không còn nhớ lần đầu đôi tay nắm
Và không còn nhận diện được thời gian
Em trở về một thuở mình yêu nhau
Không có những giận, hờn, ghen, ghét
Không có những vu vơ khúc mắc
Và không còn những cút bắt ú tim
Em trở về giao điểm một lần yêu
Nơi con tim biết lần đầu bối rối
Nơi đôi mắt gặp nhau hấp hối
Nơi vẫn còn vết tích cũ đáng yêu
Và hôm nay trời đã vào tháng Tư
Mùa xuân ở đây vàng hanh nỗi nhớ
Mùa xuân bên này cứ mong bên nớ
Mùa xuân bây giờ đã khác hơn xưa
Và em lại hạ bút viết bài thơ
Gởi cho anh, một thời nay đã cũ
Gởi cho anh, mối tình rất cũ kỹ
Gởi cho người nay đã hết yêu tôi