Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thư Paris, cuối mùa lạnh!

 
 
Em hỏi anh rằng: bên kia trời đã ấm
hoa nụ đã ra thay sắc áo mùa Đông
gió có lung lay tấm rèm manh bên cửa
anh có yêu màu hoa tim tím thủy chung?!
 
Trời bên Paris còn lạnh lắm em ơi

vườn nhà anh cây còn chưa ra lá

gió không lay rèm- cửa sổ anh đâu mở

hai mươi năm rồi, phố xá đã quen sơ.

 

Hoa pensée anh thích nhất màu xanh

bởi tím ngát trong tim anh đầy ứ

thư vườn Net ai vẫn về thả ngỏ

anh tơi bời với nỗi nhớ thật vu vơ...
 
Mãi là lời nhắn gởi phút đơn côi
con tim ta như mê lạc giữa mưa chiều
dòng thơ nhạc... tự đi tìm sông suối
gặp nhau rồi biết ở lại cùng nhau?
 
Anh trao em một chút gió vô tư
mây có theo bay chung một dặm trường
chắp đôi cánh chim trời chao mộng tưởng
hát lên bài tự khúc cuối tâm thư...
 
Và đây em bài thơ xanh bát ngát
nối lại vần ta lỡ dở năm xưa
em vẫn thế- nắng trong lành thơm mát
cho anh về chợp mắt giấc mê say!
 
05/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả