Mất Anh
Con đường anh chọn bước đi
Cố quên khát vọng tình si một thời
Là em, chỉ bóng đêm dài
U sầu vạn nỗi nửa đời hư hao
Xa rồi hờn trách chi nhau
Khơi nền dư ảnh thương đau úa lòng
Tình ơi...ảo giấc mơ tàn
Còn đâu ngày tháng mộng lành vương tơ
Đành thôi hết đợi mong chờ
Ngả nghiêng con chữ vần thơ tạ tình
Ải dâng sóng vỗ trong mình
Tuyết sương trải trắng nối hình đa truân
Lời chưa thắm đã..cố nhân
Kìa mưa lệ nhỏ thủy ngân ướt mềm
Ngỡ thu như thoáng trước thềm
Kìa nàng xuân đó mắt trầm hóa xưa
Tiếc chi một chút duyên thừa
Chừa em một kiếp cho vừa xanh xao
Trả nhau ngàn nỗi ươc ao
Trả luôn triền nỗi dại khờ đã qua...