Ngàn Thu Yêu Mãi Tình Thuở Trước
Tình vẫn trong em dù xa vắng
Chiều buông e ngại nắng bên thềm
Thời gian đi mãi không dài - ngắn
Để nghe thương nhớ trắng đêm buồn
Nhật nguyệt về đâu trong giấc muộn
Khoảng trống không gian có nẻo về?
Ngàn thu yêu mãi tình thuở trước
Vị nồng lên khoé giọt tư tương
Tình còn trong tim dù cách biệt
Hoài vọng ngày nao tiếng "yêu em"
Ngấm vào da thịt nghe tê buốt
Bên anh chăn gối đã vuông miền
Hoàng hôn bàng bạc ôi ! tha thiết
Ánh mắt u buồn của ngày xưa
Nhân gian say mãi màu hư huyễn
Tình em chan chứa nói sau vừa !