Hoàng Thượng Dung
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ĐÂU NGỠ ĐÀ BAO NĂM

Đâu Ngỡ Đà Bao Năm

Bao năm lê gót đời phiêu lãng
Vẫn nhớ thương hoài non nước xưa
Sầu vẫn nghìn phương đôi mắt đỏ
Khung trời quê mẹ vẫn nằm mơ

Từ ta tan tác trên miền lạ
Cây cỏ theo mùa thay lá hoa
Ta vẫn là ta người thuở cũ
Một dòng Lạc Việt vàng màu da

Bây giờ thành cũ đã thay tên
Nhưng xóa làm sao được nỗi niềm
Thương nhớ hoài thương thành phố cũ
Saigon tiếng gọi vẫn thân quen

Em có về ngang qua Hậu Giang?
Thuyền ngang đò dọc vẫn giăng hàng
Mận Soài, Cam Quít, vun đầy lán
Măng Cụt, Sầu Riêng, Chuối chín vàng

Bao năm lòng ngỡ đã như quên
Nào biết tình riêng mãi muộn phiền
Vẫn nhớ, vẫn thương về đất Mẹ
Mẹ hiền ngơ ngác khổ triền miên

hoangthuongdung

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả