Thầm Nghĩ

Mình hững hờ xa đã bấy lâu

Gặp như quên lãng cả câu chào

Hồi ấy mình còn thân nhau lắm

Sao bây giờ.....lại chẳng nhìn nhau ?

 

Níu kéo người quên.....như kẻ dại

Tôi khờ đến nỗi....chẳng giống ai

Đành sao....hỡi trái tim ngu ngốc

Nỡ giết tôi trong nỗi buồn này....

 

Người ấy bây giờ.......có nhớ tôi

Trời ơi ! Mộng vỡ....vỡ tan rồi

Tôi như sương khói tìm bay mãi

Đến những mây trời, đến những nơi.....

 

Để tôi xa lánh cả muôn đời

Xa lòng nhân thế, đắng cay thôi

Xa bao kỷ niệm đang ầm ĩ

Muốn nổ tung rồi ở trong tôi.....

 

Người hỡi trời đêm không trăng tỏa

Sao buồn chết lịm một buồng tim

Sầu tôi chất ngất......Ôi ! thương quá...

Nước mắt rơi trong vạn nỗi niềm......

April 6, 2006

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả