Nốt ái êm!?
Tiếng nhạc sớm nay quá ái êm
Khơi gợi cho ta thuở êm đềm
Một thời xa vắng trong nhung nhớ
Chiều thu Hà Nội sắp buông đêm...
Có nhớ ta không hỡi chiều hôm
Cả tiếng mưa rơi nhẹ tiết nồm
Người xiết đôi bờ vai in dấu
Đất trời như cũng muốn ôm… ôm.
Nốt gì êm ái tựa ngất ngây
Ngập cõi lòng ta gió mây đầy
Phải chăng ai gọi trong hoang vắng
"Chiều xuân nơi ấy, gió nhớ mây?!"
Cứ thả nữa đi chuỗi "vấn vương"
Để cho ta thấy cuối đoạn đường
Chìm trong mây gió mờ sương khói
Bóng dáng của người mãi thương thương…
Sáng CN – 29/5/2005
*nghe CD của R.Clayderman "Desperado"
Hoàng Thy Mai Thảo