Và thứ sáu, nơi đây...
Anh biết không ở nơi đây vẫn thế
gió rì rào kể mãi chuyện xa xưa
em nghe đi nghe lại cả bốn mùa
không thấy cũ giai thoại "chiều thứ sáu"
Ngày sau cuối của một tuần mệt bã
anh nhớ gì khi chợt ngó ra xa
giữa không gian có bàng bạc bóng hình
khi em tới... một lần trong yên tĩnh
Đời vẫn kể cho em nhiều nỗi lắm
giữa bạt ngàn biết có nỗi riêng ta
mây không bay gió có giữ âm thầm
lời hẹn ước chưa một lần xin trả
Ai dám bảo ra đi lòng không ở
dứt đoạn trường- tháo gỡ hết dây tơ
lối xưa qua muôn thuở vẫn in hằn
mưa năm tháng chỉ quét đi bụi bặm
Vệt thời gian có xóa đi kỷ niệm
hay tô hoài nỗi nhớ vẫn nghiễm nhiên
in trên thơ những con chữ để đời
lời không thể sinh ra từ diệu vợi
Cho em gởi về anh đôi dòng chữ
vẫn ào ào như một thuở mưa thư
cất cho anh chút gánh nặng bên đời
đừng giận nữa, hãy nhìn em- người bạn mới?!
Thứ sáu- 07/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo