Sáng Tạo

Từ thái cực, lưỡng nghi, sinh tứ tượng  
Luật huyền vi, bát quái, tự âm dương  (1)
Chốn trần gian, cõi địa ngục, thiên đường
Biết oan trái hay chuyện lành chuyện dữ

Từ hỗn độn đã trở thành thứ tự
Từ hư vô đã hiện hữu  vì đâu
Có ngôn từ, có hạnh động, buồn đau
Có cảm xúc, có yêu thương, giận ghét

Từ xa lạ bỗng trở thành thân thiết
Những cuộc tình, những trắc trở, phân ly
Tưởng tự nhiên mà khác hẳn ly kỳ
Có huyền diệu như là đang tạo tác

Bằng đó chữ nhưng lạ thường đổi khác 
Chọc khóc cười gây giận dỗi buồn vui
Đem văn chương đóng góp nhỏ cho đời
Hỡi văn sĩ, hỡi nhà thơ sáng tạo

Nguyên Đỗ

(1)

Tư tưởng triết Đông Phương: "Thái cực sinh lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Tứ tượng hóa bát quái" Bát quái biến hóa vô cùng

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả