Vết Sẹo Thời Gian

Vết sẹo thời gian vẫn tím bầm
Tháng tư còn rạn nứt trong tâm
Quê người mang quốc tịch xa lạ
Vẫn mãi là giòng giống Việt Nam
 
Đất nước thanh bình tiếng súng im
Thế sao lo sợ quẩn con tim
Sài Gòn đổi chủ thay tên mới
Nhìn tự do bay theo cánh chim
 
Dòng ký ức tay chèo mỏi mòn
Biết đâu là nẻo cũ xuôi nguồn
Thuyền con sóng đẩy xa bờ bến
Biển lạ tìm không ra cố hương
 
Đốt nén hương trầm con kính dâng
Hướng về bên ấy lạy song thân
Tàn tro gió cuốn chia tan tác
Hạt bụi nào vương mắt lệ tràn

Như Ly



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả