QUÀ CƯỚI TẶNG ĐỜI
Quà Cưới Tặng Đời
Lỡ biết đời mình không định hướng
Tương lai buồn cuộc sống chẳng còn xa
Hồn mơ mộng một cuộc tình vô vọng
Đời rưng rưng hờn tủi tuổi xuân già
Em phương đó trắng tinh hồn ngọc
Tôi chốn này tàn tạ xác thân
Lòng vẫn hiểu rồi mình sẽ hết
Bỏ sau lưng hạnh phúc trăm năm
Dẫu sao rồi, cũng đành ly biệt
Gìn giữ chi kỷ niệm sắt son
Cây ân ái mai rồi rũ chết
Cuộc tình này, gãy đổ tan hoang
Xin đừng khóc khi đời thay áo
Đừng xót thương khi lỡ mất nhau
Em vẫn hiểu tình là nghiệt ngã
Có nâng niu cũng chẳng mai sau
Một mai anh lỡ xa trần thế
Nguyện chết trong em trọn cuộc đời
Một chút ân cần xin gửi tặng
Làm quà ngày cưới của em tôi
hoangthuongdung