Im Lặng ...
Thành phố mùa này buồn lắm anh ơi
Chừ tháng hai mà sao trời lạnh lạnh
Anh đi rồi, lối hẹn xưa cũng vắng ...
Ngày trôi nhanh , vàng hoa nắng rơi đầy
Thành phố mùa này rưng rưng heo mây
Chiều giang tay nghe mưa khóc thầm thì
Có giọt lệ trong như giọt mưa vỡ
Lạnh thấm vào hồn nỗi nhớ xa nhau ...
Thành phố mùa này, em không đi đâu
Chỉ mỗi tối lang thang về với biển
Đợi con sóng hôm qua vừa mới đến
Mà thiên thu sóng nào vỗ hai lần
Và đêm nay sương khói giăng mênh mông
Biển, sương , khói ... chẳng thể nào hiểu nổi ...
Chỉ riêng mình anh ... im lặng không nói ...
Chợt nhận ra tình ... bỗng hóa rêu xanh ...
(về với ... Người)