CÒN AI ĐỢI MONG
Anh nhắc mà chi chuyện buổi đầu
Khi tình chia lối lạc đời nhau
Sông buồn mấy khúc bờ lau ngả
Thuyền đã ra khơi chở nặng sầu
Em có về thăm lại mái trường
Của thời chung lớp nguyện yêu thương
Ngần bao kỷ niệm đầy lưu luyến
Hai đứa chung đôi một nẻo đường
Biền biệt phương trời dạ nhớ mong
Người xưa chốn cũ vấn vương lòng
Mưa trên xứ lạ buồn hiu hắt
Từng giọt rơi đầy mắt lệ đong
Người thật về chăng giữa bể dâu
Trùng khơi thăm thẳm sóng tuôn trào
Đầu ghềnh , cuối bãi còn ai đợi
Trăng ẩn đêm tàn giấc mộng Ngâu ...
Phương này héo hắt nhớ quê xa .
Ruộng lúa bờ đê mãi đậm đà .
Dõi mắt tìm về nơi cố quận ,
Cánh cò lặng lẽ , bóng đời qua ...