NHỚ THƯƠNG



Con thuyền rời bến vấn vương
Như vì sao lạc nhớ thương góc trời
Lục bình hoa tím êm trôi
Dòng sông rẽ nhánh bồi hồi lòng đau
Chia lìa lạc nẻo đời nhau
Trăm thương , nghìn nhớ ủ sầu vần thơ
Trăng thề một bóng bơ vơ
Nhìn theo con nước hững hờ trôi xa

Lục bình nồng thắm thiết tha
Tình quê vời vợi , tình ta gởi người ...
  

----------------------------------------------------

 

Người còn xa lắm một phương
Bến xưa ai đợi chiều sương giăng mờ
Sông Tương hồn lạc ngẩn ngơ
Nghe mùa thu dệt cung tơ phím sầu
Lá bay từng chiếc về đâu
Dòng thời gian có pha màu nhạt phai
Hững hờ con nước miệt mài
Mang bao mộng thắm theo ngày tháng trôi

Vầng trăng ai nỡ chia đôi
Để riêng em mãi góc trời nhớ thương ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả