EM HÃY NGỦ
Tặng H.U
Em hãy ngủ trong niềm vui thơ dại
tình xót xa, nhưng mộng sẽ thật hiền
để tâm hồn trôi vào cõi bình yên
lòng thanh thản như những tờ giấy trắng
em hãy ngủ với hồn thơ tĩnh lặng
giận hờn chi cho cay đắng trong lòng
giữa cuộc đời, bao con sáo sang sông
đừng nuối tiếc, bởi tình đời là thế
em hãy ngủ trong tháng ngày dâu bể
mộng bình thường sẽ xoa dịu niềm đau
có chăng ai giữ được mối tình đầu
tình rất đep nhưng cũng nhiều tan vỡ
em hãy ngủ bằng niềm tin rực rỡ
đời vẫn xuân và dào dạt thương yêu
người phụ ta nhưng đời vẫn nuông chiều
hoa vẫn đẹp dẫu bướm không về nữa
em hãy ngủ, đế ấm lòng hương lửa
sầu sẽ vơi, trôi hết những muộn phiền
mộng bên trời vỗ cánh nhịp cầu duyên
hương thơ ngát đợi cho người tri kỷ .
02-03-03