Ngôi Sao Ra Đi!
tặng một linh hồn đã ra đi!
Ngôi sao ấy ra đi
không bao giờ trở lại
không gian thành ngây dại
thời gian thành hư vô...
chuỗi sống bỗng đơn cô
dòng sông khô cạn nước
người đã thôi ao ước
tôi đã nhòa tâm tư
vùng trí tưởng còn dư
xin vẽ làn mây trắng
họa hình hài trong nắng
gọi tên người thân thương
như thể chút tình vương
chưa một lần sám hối
sợi tơ lòng bối rối
quấn một thời riêng tôi
trời nơi ấy có trôi
những màu mây huyền hoặc
để tâm linh khơi mặc
khuông nhạc còn chưa xong
tôi mượn ánh nắng trong
của hôm nay Xuân đến
dệt trọn dòng thương mến
gởi tặng lần đi xa
người ơi có phôi pha
quãng Thiên kỳ-mộng ảo
lời vẫn tràn thơm thảo
gọi nhau hoài nơi đây
này đoản-khúc mê say
của một giờ chới với
tiềm thức òa cũ-mới
lặng âm thầm thương đau
xin gởi tặng cho nhau
một nhành thơ kỷ niệm
nhớ một lần vương miện
"nữ hoàng" tôi trao Em?!
BN-11h15 - thứ sáu- 07/04/2006
* cho một tin... không thể tin là thực!
Hoàng Thy Mai Thảo