Say

Ngất ngây con Turkey...

Say...
Nốc sao cho cạn chén nước đầy
Chẳng phải là rượu mà cũng cay
Nào phải là bia, sao thấy đắng ?
Chỉ là nước lã... đã ngất ngây...

Ừ...
Ta đang say...
Say đất trời
Say cỏ cây
Này !
Ta bay đấy ...
Bay với gió
Đùa với mây
...
Lạ chưa !
Mặt trời hôm nay sao chói lóa
Mưa rỏ xuống mà bỏng cả da
Yeah.... thích quá
Này, hãy lại đây chơi cùng với tôi
Mưa : Hãy bật nhạc lên nào !
Nắng : Hãy chiếu sân khấu sáng !
Tôi sẽ mời chị Hằng khiêu vũ
Cùng những vì sao
Chúng ta sẽ cùng quậy một bữa
Lễ hội này... sẽ kéo dài suốt đêm

Điên !
Ta muốn điên !
Muốn ngủ quên
Quá dễ !
Chỉ cần vài chục viên
Là sẽ hết ưu phiền
Là sẽ quên
Sẽ hết điên
Sẽ hết say...
Hết đắng cay
Hết nhung nhớ
Hết mộng hoài...
 
Sa.Feb.23.05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả