HẠ ƠI!

“Em bảo rằng anh là kẻ mộng mơ
Nhưng anh chẳng phải là người duy nhất” *
Chẳng dối lòng - tình trái tim rất thật!
Bóng hình em giăng kín lối, ươm thơ...

Biển chiều nay - cuộn sóng, biển giao mùa?
Em hờ hững bỏ mình anh với sóng
Bạc đầu thét gào, trái tim chao động:
Nơi xa - một mình, buồn lắm không em?

Ở nơi đây, gạn lọc hết ưu phiền
Anh nghe sóng vỗ về , vỗ về nỗi nhớ
Sóng vỗ về, miệt mài hoài, mãi vỗ
...như lòng anh mài miệt nỗi yêu em!

Biển chẳng lặng thầm, biển chẳng bình yên
Bởi lòng biển chứa đậm tình muối mặn
Như lòng người chứa nỗi tình sâu nặng
Chẳng thể nào như gió hững hờ bay

Mưa, chiều nay rớt rơi vài giọt lặng
Tiễn mùa Xuân, trời như thể đa sầu
Như thế mùa dường cũng mến thương nhau
Dẫu trời biết mùa luân lưu vốn thế...

Chiều rải bước cúi đầu cười thật nhẹ
An nhiên cười chờ đợi một ngày mai
Ngày hai đứa bên nhau ấm êm vui mãi
Hạ mơ ơi! tình nồng ấm … hãy về đây!   

mười một tháng tư hai không không sáu

   * “You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one”

(John Lennon – Beattle Music Band)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả