Chào tiễn một linh hồn!

Chào tiễn một linh hồn về xứ lạ
Xứ sở đầy hoa
chẳng còn nữa thương đau
chẳng trở trăn luyến lưu
giàu sang

nghèo khó
chẳng vật vã nhân tình trọn vẹn hay không …

(Cuộc đời này …)


Người với người
(lắm khi)
không như hoa với lá
Người với người
(lắm khi)
không như cây với cành
Người với người
(lắm khi)
không như suối với sông …

Người với người
(lắm khi)

bạc bẽo lắm
Chỉ bạc với tiền
giày xéo đời nhau
Chẳng vị
chữ “Nhân”
Chẳng màng
chữ “Tình”
Nhìn thế sự mà ngán ngao,

ngao ngán!

 

(Ôi!)

Có lẽ nhắm mắt lìa đời là khoẻ nhất
Tro bụi trở  về tro với bụi hư không
Tâm thanh nhàn và xác hết phiêu linh
Nhưng làm người, hẳn "Nghĩa" "Tình" phải trọn

…Để phút chia tay, lặng lẽ mỉm cười
Dù cười khẩy cuộc đời
Dù cười vui, chế nhạo
Dù ra sao thì cũng cố để cười …


(Hôm nay)

Chào tiễn một linh hồn về xứ lạ
Xứ sở đầy hoa
chẳng còn nữa thương đau
chẳng trở trăn luyến lưu
giàu sang

nghèo khó
chẳng vật vã nhân tình trọn vẹn hay không …




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả