Bến Nước Đục Trong

Dưới cầu nước chảy đục trong

Mười hai bến nước biết mong bến nào

Thuyền xưa lèo lái thấp cao

Thuyền nay tấp nập ra vào biển sông

 

Chợ đời chen lấn người đông

Tìm đâu ra được tấm chồng tương lai

Bon chen hôm sớm nay mai

sao ta tìm được đấng trai oai hùng

 

Thấy đời phận bạc lòng chung

Nổi trôi phiêu bạt đường cùng xa quê

Tình đời nào dám khen chê

Đào tơ mơn mởn người mê mẩn lòng

 

Xuân tàn Liễu úa là xong

Có còn đâu nữa ước mong được gì ?

Lệ nào cũng ướt hoen mi

Sống cho trọn đạo hay vì thế nhân ?

 

Trên cầu nhìn nước đục trong

Bao năm xuôi ngược mà lòng chưa an

Bên trong trăm mối ngổn ngang

Đục Trong phải chọn con đàng  nào đây ?

Minh Tâm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả