Thơ Tặng Người Bên Ấy

Bài thơ anh như lời nhắc nhở
Ở bên kia màn ảnh có người
Đọc bài văn rồi lại mỉm cười
Rồi tự đặt cho mình câu hỏi

Bài thơ em là đôi cánh mỏi
Những bài văn là cả nỗi lòng
Anh như là hồ biển mênh mông
Cho lòng tịnh, đôi thiên thần an nghĩ

Bài thơ anh mang lời mộng mỵ
Có chút tình lẫn chút hồ nghi
Có chút mây chút nắng xuân thì
Cho con gái ửng hồng đôi má

Bài thơ em giá mà có thể
Chấp cánh bay đến một phương trời
Vùng Trung Đông sẽ có một người
Vô tình được bài thơ em tặng



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả