Ở Nơi Đó...
Ở nơi đó có dòng sông không Em
Để mênh mang ngày hai buổi mơ màng
Bên sóng nước vẫn dập dềnh thương mến
Nhớ! Nhớ nhiều cho chữ nghĩa mơn man?!
Ở nơi đó có màn đêm buông rơi
Cho muôn sao vẫn hối hả thì thầm
Lời mê đắm đón đợi ngày mai tới
Tặng nhau nhiều tình luyến ái lặng câm?!
Ở nơi đó gió còn thổi vi vu
Cho em nghe những cung điệu ảo huyền
Từng tơ-phím vui, buồn hay ủ rũ
Vẫn diệu kỳ làn sóng nhạc luân chuyên?!
Cho tôi hay ở nơi đó mê say
Em vẫn gieo bao mộng đẹp êm đềm
Nhờ linh-hiển chuyển về nơi trần-thế
Ngập cõi hồn tôi diện-mạo riêng Em!?
* * * * *
Tôi hôm nay dường như áng mây bay
Theo sau Em cơn mưa gió phũ phàng
Nhìn hối hả cõi gian-trần tận đáy
Tâm-linh- giận-hờn, thành đôi cánh lang thang...
Trái-đất này mình muốn nở hoa tươi
Cho chim muông, cây, lá với con người
Ngày- hít thở khí trong lành tinh mới
Đêm- mơ màng mộng ngải bến thi thơ?!
Đêm tạ-từ phải Em đã theo mơ
Ban cho tôi một "giấc mộng huy hoàng"*
Làm thi-ảnh Thiên Thần- Em nhẹ đỡ
Trên tay mình- tôi- êm ái giấc siêu-linh!?
BN- 19h45 -07/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo