Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Anh đã cho Em!

 
     thay cho lời cám ơn đẹp nhất !
 
Cám ơn Anh đã cho Em tia nắng
Sớm mai này trên đồi cỏ hoang sơ
Để sương đêm lành lạnh khẽ ngỡ ngàng
Lung linh nở một nụ cười thơ trẻ
 
Cám ơn Anh đã cho Em hơi thở
Của một ngày thật mới mẻ ngất ngây
Với nụ hôn như lỡ hẹn một đời
Giờ phút chót kịp trao nhau món nợ
 
Cám ơn Anh cho Em giờ hội ngộ
Giữa tháng ngày ngỡ đã mãi lạc nhau
Lúc cơn đau đang giày xéo tơi bời
Tưởng ngã xuống bên một lời từ giã
 
Cám ơn Anh trả cho Em sự sống
Giữa cõi đời vẫn hối hả bon chen
Lặng trao nhau đóa hoa nở trắng hồn
Mà Thánh Chúa baptême trong niềm mến
 
Cám ơn Anh! Muôn vạn lần Em nói
Tô tươi hồng sáng chủ nhật hôm nay
Trái tim Em đã đập lại nhịp nhàng
Từng cung điệu của một "Nàng Thơ" dại
 
Em gởi lại tặng Anh dòng say đắm
Khắp thiên-hà gởi đến triệu vì sao
Kết cho ra một vương miện sáng ngời
Đợi Cứu Chúa đặt tên Anh- Hoàng-Tử!?
 
Chủ nhật- 9h07 - 09/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả