Anh Thắng Rồi...

Băng giá hồn em nỗi nhớ mong
Chờ ai đêm trắng dáng hao mòn
Thả hồn lơ lửng theo thuyền mộng
Nối nhịp hẹn hò cách núi sông

Gặp gỡ duyên mình tựa giấc mơ
Tình mây nẻo gió mãi xa mờ
Phương trời nào đó hoài vô định
Một thoáng buồn vương đủ dật dờ

Anh lại tìm quên nữa phải chăng?
Sao em ngấn lệ chực tuôn tràn
Thẫn thờ...cánh mộng thôi xanh nữa
Nghe tủi dâng hồn dạ héo hon

Thinh lặng không gian nghe não nùng
Tên ai thầm gọi cõi mông lung
Con tim rên xiết tan từng mảnh
Tay ngón đơn lạnh não nuột run

Đêm nhuộm thương đau thân rã rời
Đèn vàng hiu hắt nhòa chơi vơi
Nghẹn ngào, em khóc không thành tiếng
Vàng võ, co ro...Anh thắng rồi...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả