Cám Ơn..Xin Được Làm Quen

Chiều nay tôi viết bài thơ này
Gởi tới ai kia chút đắm say
Từ Virginia nơi tôi ở
Tiểu bang nhỏ bé lá vàng bay

Bài thơ đánh dấu buổi ban đầu
Như chút tình thơ trao tặng nhau
Người ở phương nào tôi chẳng biết
Văn thơ cầu nối khắp năm châu

Nơi đây xuân đến lắm hoa đào
Nở trắng, hồng tươi, đẹp biết bao
Từng cặp tình nhân âu yếm bước
Nắng tô màu má gió xôn xao

Dòng sông lờ lững êm đềm trôi
Xao xuyến nhìn hoa từng cánh rơi
Bỗng ước âm thầm cùng bạn ngắm
Hoa đào muôn cánh nở bên trời

Tôi cám ơn người chỉ vẽ thơ
Lòng tôi nao nức cũng không ngờ
Rộn ràng xuân tới hoa đào nở
Niềm vui rộn rã với đời mơ

Thu Uyên
10/04/06


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả