Cũng Có Thể Chỉ Là Mơ Len Ước

 

Nếu chỉ được một lần tôi đạt ước
có lẽ mình ngày ấy chẳng gặp nhau
nếu mai kia mộng gối  để ai sầu 
buồn man mác gói dần chiều lộng gió


Cũng có thể vì đan thơ trên nhớ
luyến thương ai sầu nhớ vẫn chưa phai
về chốn say dĩ vãng khuấy tìm hoài
đường quên lãng hình như hương còn thoảng
cũng có thể vì mơ chưa vội loãng

cạnh bóng đèn ẩn hiện bóng người xưa
trong cơn mưa hoen mắt sũng thương chờ
vì mưa ướt hay chỉ vì lệ đẫm


cũng có thể chỉ là bao nỗi nhớ
có  phải lòng day dứt mãi không nguôi
những cuộc vui theo mộng biến đi rồi
đường tôi bước tưởng chừng như vô lối
cũng có thể chỉ là mơ len ước
có thể vì giọt lệ thấm bờ môi
có thể ai vai nhẹ gánh thương rồi
tôi ao ước người ơi … thôi dệt ước

cũng có thể  ... thôi tôi không còn ước
để vấn vương dừng trăn trở liên hồi
kiêu sa ôi khoát tôi màu áo trắng
chuyện vui buồn rồi cũng tắt đi thôi 

9042006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả