Ai Bảo Với Ngươi?
Ai bảo với ngươi : Ta nhớ ngươi?*
Ừ thì chuyện ấy cũng dễ thôi
Nhớ quên, quên nhớ nào ai biết
Một chuyến xe đời đâu nổi trôi?
Đứng đợi làm chi ở bến mơ
Nhắn ngươi: Đã trể, nhé đừng chờ!
Xe đi ai biết giờ quay lại
Đừng đứng một mình đợi vẩn vơ
Ai bảo với ngươi: Ta ngóng trông
Một lần qua ngõ, tợ qua sông
Ngươi đi, ta cứ lo non nớp
Ta sợ rằng ngươi nát cõi lòng!
Ai bảo với ngươi: Một khách thơ
Lòng thôi mở cửa, mộng vu vơ
Ta buồn, ta giấu trong tim kín
Ta muốn ngươi vui, chớ đợi chờ
Ta nói với ngươi: Ta sợ yêu
Tình yêu là bóng của cô liêu
Là buồn, là khổ, là thao thức
Là nước mắt rơi những buổi chiều
Ai bảo với ngươi: Ta nhớ ngươi?
Lòng ta như cạn, máu như vơi
Trái tim không biết còn đang đập?
Hay đã làm thinh lúc nửa đời?
* Thơ Chu Kỳ Thư